Hẹn hò trên Facebook, nhiều bé gái bị lạm dụng

Thứ bảy, 02/11/2013 10:29

(Cadn.com.vn) - Trang mạng xã hội Facebook là nơi để mọi người trao đổi, kết bạn, hẹn hò nếu thấy có cùng sở thích, tâm sự. Nhiều người trở thành bạn bè tốt, không chỉ chia sẻ buồn vui mà còn giúp nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có không ít kết cục buồn từ Facebook và vài câu chuyện sau đây là ví dụ.

Cho đến nay, khi nhắc đến Facebook, ông Nguyễn T. (1968, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn còn giật mình sợ hãi. Cũng vì trang mạng xã hội này mà suýt chút nữa ông mất đứa con gái yêu quý mới 14 tuổi. Nguyễn T.H.N - con gái ông trước đây hầu như ngày nào cũng “lang thang” trên mạng, nhưng nay không còn đam mê nữa, tuy thỉnh thoảng cũng gõ bàn phím máy vi tính nhưng chỉ gặp gỡ, trao đổi với nhóm bạn đã biết tên, biết mặt. Việc cảnh giác đến rụt rè, lo sợ của N. là do vào giữa tháng 2-2013, cô bé bị một người bạn quen trên mạng lừa dẫn vào TPHCM, sau đó đưa xuống biên giới Tây Nam để chuẩn bị đưa ra nước ngoài... Cùng thời gian này, sau khi thấy con đột nhiên vắng nhà, gia đình ông  T. tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích con đâu.

Sau đó, ông nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ với nội dung yêu cầu gia đình ông phải đưa tiền chuộc con, nếu không sẽ bán cháu N. sang Campuchia. Nghi ngờ con gái bị bắt cóc tống tiền, ngày 4-3, ông T. đến Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định gửi đơn cầu cứu. Ông T. cho biết, số tiền những người giấu mặt yêu cầu là 45 triệu đồng.

Trương Nhân.

Từ báo cáo ban đầu của gia đình ông T., Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh đã phối hợp cùng CATP Quy Nhơn tiến hành xác minh truy tìm thông tin liên quan đến việc mất tích của N., đồng thời thông báo đến CA các địa phương cả nước, Interpol Việt Nam đề nghị phối hợp truy tìm. Sau hơn nửa tháng, với sự nỗ lực, phối hợp giữa lực lượng Interpol Việt Nam, CA tỉnh Bình Định, CA các tỉnh, thành phố khác, cuối cùng N. đã được tìm thấy tại một nhà trọ gần biên giới Việt Nam - Campuchia. Cũng tại nhà trọ này, lực lượng CA còn phát hiện, giải cứu 3 bé gái khác cũng tuổi 14 - 15, quê ở các tỉnh phía Nam đang bị “giam lỏng” tại đây. Cả 4 bé gái - nạn nhân của một âm mưu mua bán người qua biên giới đều khai nhận, do người bạn quen trên Facebook đưa đến đây thuê nhà cho ở chờ nhận việc làm...

Trong lúc nạn nhân của Facebook nói trên chưa kịp hoàn hồn thì mới đây, tại TP Quy Nhơn thêm một cô gái 13 tuổi bị một người đàn ông trên 30 tuổi lợi dụng để thỏa mãn ham muốn tình dục. Thủ phạm là Trương Nhân, còn có tên gọi khác là Bọ Bọ, Cháy (1982, trú KV2, P. Trần Phú, TP Quy Nhơn) bị Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn khởi tố về hành vi “Giao cấu với trẻ em” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vào cuối tháng 10-2013. Hồ sơ vụ án đã được chuyển VKSND TP Quy Nhơn đề nghị truy tố, xét xử trước pháp luật.

Theo kết quả điều tra của CATP Quy Nhơn, khoảng tháng 6-2013 thông qua Facebook, Trương Nhân làm quen với X. một cô bé mới 13 tuổi, ở P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn. Sau vài lần “tâm sự” trên mạng, hai người đã hẹn nhau ngoài đời. Trong lúc quan hệ giữa Trương Nhân và cô bé còn “bí mật” thì cuối tháng 8-2013, họ đã cùng nhau vào TPHCM chơi, sau đó quay về Quy Nhơn thuê khách sạn ở chung. Thấy con gái vắng nhà nhiều ngày, gia đình đi tìm và phát hiện X. cùng Trương Nhân đang ở tại khách sạn Thanh Xuân trên đường Phan Châu Trinh nên đã báo cáo CAP Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Qua  kiểm tra, tổ công tác CATP Quy Nhơn phát hiện tạm giữ của Trương Nhân một gói heroin và dụng cụ sử dụng “hàng đá”. Nhân khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với X., đồng thời còn khai nhận đã đưa X. vào TPHCM để mua heroin mang về Quy Nhơn sử dụng (việc Trương Nhân  mua heroin X. không biết).

Như đã nói, bên cạnh mặt tích cực, trang mạng xã hội cũng có những tiêu cực khó lường. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần quan tâm định hướng cho con em mình, đặc biệt là các bé gái vị thành niên không để các em rơi vào cạm bẫy của những kẻ lợi dụng Facebook để làm điều phi pháp.

Quý Hiền